Báo Anh sửng sốt trước chuyến trở về hoang dã của “người rừng” Hồ Văn Lang

Báo Daily Mail của Anh gần đây có bài viết: Buộc phải sống nhờ chuột và làm khố từ vỏ cây, người đàn ông sống 41 năm trong rừng đã vô cùng xúc động khi được về lại rừng. Dưới đây là bài viết của tờ Daily Mail. 

bao tay sung sot truoc chuyen tro ve hoang da cua nguoi rung ho van lang 11 222316

“Người rừng” Hồ Văn Lang thích thú khi được về rừng (Ảnh: Alvaro Cerezo)

Một Tarzan của đời thực, người sống trong rừng rậm ở Việt Nam hơn 40 năm vừa có chuyến đi xúc động trở về rừng.

Hồ Văn Lang, 44 tuổi, cùng cha mình là ông Hồ Văn Thanh, 85 tuổi, đã sống 41 năm trong rừng ở huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. Họ trốn khỏi nhà do chiến tranh và vào rừng săn bắn, hái lượm, dựng nhà. Họ được phát hiện năm 2013 và được đưa ra khỏi rừng. 

Hai cha con “người rừng” hiện đang ở trong một căn nhà nhỏ gần đó, nhưng vừa có chuyến trở lại rừng cùng nhiếp ảnh gia Alvaro Cerezo của tờ Docastaway.

Sau chuyến đi, ông Cerezo viết trên blog: “Tôi có cảm giác rằng cậu ta rất phấn khích nếu được quay lại nơi mình đã sống gần cả đời. Do đó, tôi gợi ý hãy trở lại rừng, đi cùng với cả anh trai và người phiên dịch của tôi. Lang không ngần ngại một giây và sáng hôm sau, chúng tôi đã thực hiện chuyến đi.

“Sau một ngày đi bộ xuyên rừng, chúng tôi tới nhà cũ của cậu ta. Khi tới đó, Lang hoàn toàn bị cuốn vào nơi đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không cả giờ đồng hồ.”

Ông Hồ Văn Thanh từng có một cuộc sống bình thường bên gia đình ở thôn Trà Kem trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Nhưng một ngày kia, khi vợ và hai con trai ông bị chết vì trúng bom, ông bị sốc nặng. Ông đã ôm đứa con trai hai tuổi chạy vào rừng và từ đó không liên hệ với ai nữa. Hai cha con sống sót bằng săn bắn, hái lượm và trồng ngô. Họ đóng khố và sống trong một túp lều lớn nằm cách mặt đất 5m. 

Khi người dân nhìn thấy hai người rừng từ xa, họ đã cấp báo cho chính quyền địa phương.

Theo Vntinnhanh.vn