Người chụp ảnh hành lang và tuyên bố bệnh viện “trống rỗng” bị phạt 200 bảng

Một người phụ nữ không tin Covi-19 có thật đã vào bệnh viện, quay các hành lang trống và tuyên bố bệnh viện không có người.

Hannah Dean, cho biết mình là một “nhà báo có thẻ hành nghề” từ Portsmouth, đăng hình ảnh từ các bệnh viện trên khắp vùng đông nam England lên Facebook nhằm chứng minh vi-rút là trò “bịp”. Cô Dean tuyên bố mình đã chụp ảnh tại bệnh viện Queen Alexandra ở Portsmouth, bệnh viện Đa khoa Southampton, bệnh viện Đại học Hoàng gia Princess gần Bromley, Kent, và bệnh viện St Richard ở Chichester, Tây Sussex. Trong bài đăng của mình, cô Dean viết: "Tôi chưa từng thấy bệnh viện yên tĩnh như lúc này! Tôi đã tới rất nhiều bệnh viện, bao gồm cả A&E!”

“Chính phủ đang nói dối chúng ta! Và lý do họ nói dối … .. rất đáng lo ngại!”

14dean

Bài đăng của cô Dean

Sau đó, người phát ngôn của Cảnh sát Hampshire cho biết: “Chúng tôi đã điều tra báo cáo về một cá nhân đến bệnh viện địa phương, bao gồm Bệnh viện Queen Alexandra ở Cosham, và chụp ảnh hành lang. Người này đã vi phạm các quy định phòng dịch. Do vậy chúng tôi đã ban hành giấy báo phạt 200 bảng tới người phụ nữ 30 tuổi trong vụ việc”.

Cô Dean đã chia sẻ bài báo về tin này và với gợi ý mình là “nhân vật chính”. Tuy nhiên, Dean khẳng định cô “không bị cảnh sát Hampshire điều tra”.

Phát ngôn viên của trung tâm quản lý bệnh viện công Tây Sussex đã lên tiếng chỉ trích các tuyên bố bệnh viện không có người: “Điều này không đúng sự thật và thiếu tôn trọng đối với các bệnh nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi Covid-19, cũng như nhân viên của chúng tôi. Họ đang làm việc cật lực trong hoàn cảnh rất khó khăn. Chúng tôi phải nhấn mạnh rằng hình ảnh hành lang vắng không có nghĩa là giường bệnh và đơn vị chăm sóc đặc biệt không có bệnh nhân”.

Trong một bài đăng trên Facebook, cảnh sát Portsmouth cho biết: “Một số trong chúng ta đã nghe qua báo cáo về những cá nhân lui tới bệnh viện địa phương, chụp ảnh những bộ phận không có nhiệm vụ chống dịch. Họ sử dụng chúng để cho rằng các bệnh viện không bị quá tải. Sự việc đã khiến cộng đồng phẫn nộ. Nhiều người đã kêu gọi báo cáo và gỡ các bài đăng này".

Cảnh sát đã quyết định đưa ra thông báo phạt sau khi một số người bị trục xuất khỏi bệnh viện Đa khoa Colchester, Essex. Những người này tỏ rõ ý định quay những hành lang trống để đăng lên mạng xã hội. Đơn vị chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Colchester hiện đang hoạt động hết công suất.

14dean1

Người phụ nữ cũng khuyến khích mọi người đến chụp ảnh bệnh viện

Ở một diễn biến khác, ba người đàn ông ở Birmingham đã đi vòng quanh bệnh viện mà không đeo khẩu trang. Ba người đã quay lại vụ việc, đăng lên mạng xã hội với thái độ tự hào về “lòng dũng cảm” và tự nhận họ là những chiến binh.

Vào tuần trước, Thủ tướng Boris Johnson nói trong một cuộc họp báo: "Những người đứng bên ngoài bệnh viện, hô to Covid là trò bịp và làm những hành động tương tự, họ cần phải trưởng thành lên”.

Sir Simon Stevens, giám đốc điều hành NHS England cũng bày tỏ sự bức xúc và lên tiếng chỉ trích những người không tin Covid-19 có thật.

Viethome (Theo Metro)