Không đưa con đi học vì... ngủ nướng, một bà mẹ phải ngồi tù

Một người mẹ vì thói ngủ nướng đã liên tục không thức dậy vào buổi sáng suốt 174 ngày để đưa cậu con trai 13 tuổi của mình đến trường. Bởi vậy, trong tổng số 205 buổi học tại trường mình ở Swansea, miền nam xứ Wales, cậu bé chỉ tham gia được có 31 buổi.

Khi ban giám hiệu đến thăm gia đình để tìm hiểu lý do học sinh nghỉ học nhiều ngày, họ đã thấy cảnh mẹ của em vẫn còn đang mặc đồ ngủ.

Trường học đã đề xuất giải pháp đưa đón tận nhà, thậm chí là phương án “trường học tại gia” nhằm giúp đỡ cậu bé, song người mẹ đã từ chối hợp tác. Người phụ nữ này một mực nói rằng con trai mình đã khóc rất nhiều mỗi khi đi học về. Tuy nhiên, kết quả tìm hiểu cho thấy, cậu bé có khá nhiều bạn bè và chưa từng bị bắt nạt.

Công tố viên Felicity Lewis cho biết: “Cô ấy thèm ngủ đến mức không dậy nổi để đưa con đi học. Việc này là vi phạm pháp luật bởi đã không đáp ứng quyền được giáo dục của cậu bé”. Tại toà, người mẹ đã bị kết án 9 tháng tù giam.

(Theo Daily Star)