Cụ bà Anh 83 tuổi ly hôn chồng trẻ: 'Chúng tôi từng có đời sống tình dục tuyệt vời'

'Tôi không phải là một cô gái tuổi 'teen' si tình, tôi đã 83 tuổi rồi', cụ bà chia sẻ.

Gần đây, bà Iris Jones (83 tuổi) ở hạt Somerset, Tây Nam nước Anh cho biết đã chia tay chồng trẻ Mohamed Ibriham (37 tuổi) sau hai năm kết hôn dù trước đó từng tuyên bố cả hai sinh ra là dành cho nhau.

Tháng 11/2020, cụ bà Iris Jones (lúc này 80 tuổi) quyết định tiến đến hôn nhân với anh chàng Mohamed Ahmed Ibriham, chỉ vừa 34 "xuân xanh", sau 5 tháng tìm hiểu. Cả hai chọn một nhà hàng KFC để tổ chức lễ cưới, hứa sẽ bên nhau trọn đời.

lay vo 83 tuoi 1
Cặp đôi đũa lệch 46 tuổi khẳng định đến với nhau vì tình yêu.

Sau hôn lễ, Ibriham bỏ việc ở Cairo (Ai Cập) để chuyển đến Weston Super-Mare, một thị trấn ven biển của nước Anh - quê nhà bà Iris.

Ban đầu, cặp đôi tỏ ra rất hòa hợp trong việc chung sống, đồng thời phủ nhận việc kết hôn để Ibriham có quốc tịch Anh. Với một cụ bà, Ibriham sở hữu tình yêu thuần khiết dành cho vợ mình.

Chuyện tình lệch 46 tuổi nổi tiếng toàn cầu khi bà Iris và Mohamed xuất hiện trên chương trình This Morning chia sẻ về đời sống tình dục thăng hoa ở tuổi ngoài 80.

lay vo 83 tuoi 1
Bà Iris Jones và chồng trẻ Mohamed Ibriham thời còn mặn nồng.

Dù tình yêu vượt khoảng cách tuổi tác, họ vẫn gặp nhiều mâu thuẫn khi sống chung. "Tôi ngưỡng mộ mọi thứ về Mohamed. Chúng tôi từng có đời sống tình dục tuyệt vời nhưng sau đó, thay vì làm tình, chúng tôi lại cãi nhau mọi lúc về mọi thứ. Tôi không thể chịu đựng nổi điều ấy, tôi không phải là một cô gái tuổi "teen" si tình, tôi đã 83 tuổi rồi", bà Iris Jones nói.

Bà Iris từng thú thực: "Tôi đến bệnh viện thường xuyên hơn. Anh ấy luôn muốn tôi, nhưng sức khỏe ở tuổi này thì ai mà chịu nổi".

Người phụ nữ này quyết định ra tối hậu thư cho chồng trẻ: "Ngủ riêng hoặc chỉ ngủ mà thôi".

lay vo 83 tuoi 1

Sau khi ly hôn, Mohamed đã rời khỏi ngôi nhà chung của họ và bà Iris ngay lập tức đón mèo cưng có tên là Tibbs đến ở cùng. Con mèo này trở thành "người bạn đồng hành hoàn hảo" khi bà cô đơn. "Nó không bao giờ phàn nàn, rất yên tĩnh và xinh đẹp", bà Iris kể về con mèo cưng.

Cụ 83 tuổi cho biết, bản thân tôn trọng quyết định của cả 2 và bà cũng không có ý định níu kéo tình yêu đã "nguội" này.

"Tôi không nhớ Mohamed chút nào. Điều làm tôi khó chịu nhất khi anh ra đi là anh đã lấy phần tôm chiên bột tempura mà tôi dự định ăn tối", bà cho biết.

Theo Suckhoedoisong