Không muốn trả tiền sơn móng tay, một phụ nữ đã gây tai nạn với đám đông khi bỏ chạy bằng xe oto

Vào thứ Sáu, ngày 15 tháng Năm, Doreen Smith, 27 tuổi, đến từ Sherwood Way, Epsom, đã đến tiệm New York Nails ở North Cheam  để làm lông mi và sơn móng tay.

Sau khi hoàn thành, Smith đã được yêu cầu phải trả khoản tiền £25, nhưng cô lại nói với nhân viên rằng cô không có tiền. Sau đó cô đã rời khỏi tiệm với lí do để đi rút tiền mặt ở Sainsbury's. Tuy nhiên, thay vì đi về hướng Sainsbury's, Smith lại đi thẳng qua bãi đậu xe của McDonald ngay gần đó.

 

Nhân viên tiệm nails cho rằng Smith định trốn trả tiền nên đã đi theo cô và yêu cầu cô phải để lại bằng lái xe để chứng minh sẽ quay lại trả tiền. Tuy nhiên cô đã cố gắng vào xe oto và bỏ chạy.

bo tron de khong phai tra tien nails 1

Một nam nhân viên đã đứng chắn trước chiếc Citroen C4 của Smith và đã bị hất lên nóc ca-pô xe khi cô cố gắng bỏ chạy.

Anh nhân viên vẫn bám trên ca-pô xe của Smith khi cô đang rẽ vào đường London Road. Cùng lúc đó, một nhân viên khác của tiệm nails bám vào gương xe cũng đã bị ngã ra đường. Anh nhân viên trên ca-pô đã bị kéo đi khoảng 50 mét trước khi Smith dừng xe vào một chỗ trống trên đường.

bo tron de khong phai tra tien nails 2

 

Người dân xung quanh nhìn thấy sự việc nghĩ rằng Smith định ăn cắp xe nên đã báo cảnh sát ngay lập tức. Thậm chí một người dân còn đi theo chiếc xe và thông tin lại cho cảnh sát về vị trí của nó.

Một người đàn ông 42 tuổi, khi quay phim sự việc trên, cũng đã bị xe của Smith tông trúng khi đứng ngay trước chiếc xe. Tất cả các nạn nhân đều bị thương nhẹ.

 

Vào ngày 26 tháng Mười một vừa qua, Smith đã bị tòa án Croydon tuyên án 24 tuần tù giam, và hai năm tù treo vì các hành vi lái xe nguy hiểm và không chịu dừng lại khi gây ra tai nạn.

 

Cảnh sát Jodie Freeman, thuộc sở cảnh sát Sutton nói: “Thật may mắn vì đã không có ai bị thương nghiêm trọng bởi hành vi lái xe nguy hiểm này. Cả ba nạn nhân đã nhận được công lý mà họ xứng đáng.”

 

 

VietHome (Theo Your Local Guardian)