Người nhập cư bất hợp pháp sử dụng giấy tờ giả để làm việc tại Exeter

Namibia Daley Ndjavera đến Anh bằng một visa Working holiday vào năm 2002 và chưa từng quay lại quê nhà. Cô đang cố gắng để tránh bị trục xuất bằng cách lấy hộ chiếu Anh cho hai người con của cô được sinh ra tại đất nước này.

Chồng của cô ta cũng bị bắt vì lí do tương tự vào năm ngoái và cô cũng bị bắt sau đó khi cảnh sát tới ngôi nhà của họ tại Exeter để kiểm tra hộ chiếu của họ.

Ndjavera, 33 tuổi, trú tại đường Polsloe, Exeter đã phải nhận hai tội danh về việc sở hữu giấy tờ chứng minh giả và bị bỏ tù sáu tháng vì tội danh này, nhưng đã được thẩm phán Francis Gilbert đình chỉ xét xử trong hai năm.

exeter

Ndjavera đã được tòa án tối cao Exeter thả tự do như một quyết định rất nhân văn khi thẩm phán được biết cô đang là người chịu trách nhiệm chăm sóc hai con của cô, còn rất nhỏ, một bé mười tuổi và một bé mới hai tuổi.

Thẩm phán nói với cô :” Tội danh này phải bị bỏ tù theo luật pháp, vì cô đã phạm hai tội danh trong bốn năm trước, nhưng tôi đình chỉ án phạt này vì lợi ích hai con nhỏ của cô, những đứa bé không đáng phải chịu việc thiếu Mẹ của chúng vì tội danh này”

Vào năm 2007, cô đã từ chối việc trục xuất với lí do vẫn còn là sinh viên, nhưng đơn từ sau đó dựa trên Luật nhân quyền cũng đã bị bác bỏ vào năm 2013.

Khi cảnh sát tới khám nhà của cô vào năm ngoái để điều tra về tình trạng của chồng cô, họ đã tịch thu được hai hộ chiếu mang tên cô, cả hai đều sử dụng giấy phép cư trú giả mạo.

Một hộ chiếu cũ hơn ghi chú cô có thể ở lại Anh quốc tới 2008 và một hộ chiếu mới hơn ghi chú cô có thể ở lại tới tháng Mười năm 2014.

Cô đã mua hai giấy tờ giả mạo từ một mối liên lạc ở London với giá £350 vì cô cần chúng để trình diện với nhà tuyển dụng.

Ông Will Rose, bào chữa cho Ndjavera nói rằng cô đã lo lắng vì không thể tiếp tục ở lại Anh để làm việc. Cô lo sợ cô sẽ thất nghiệp và không có khả năng giáo dục con cái nếu cô quay trở lại Namibia

“Cô ấy yêu thích đất nước này và mong muốn được ở lại. Cô ấy nghĩ nếu bị trục xuất về nước, cô ấy không thể đủ khả năng để cho con cô ấy tới trường học. Cô ấy hi vọng một tương lai tốt đẹp hơn cho con của cô”

"Tình trạng nhập cư của cô ở thời điểm này là không rõ ràng nhưng con trai của cô đã xin hộ chiếu. Cô ấy lo lắng về việc chồng cô ấy có thể chăm sóc cô con gái nhỏ mới hai tuổi rưỡi nếu cô ấy bị bỏ tù”

VietHome (Theo EXETER EXPRESS AND ECHO)