Bé gái 4 tuổi sống sót sau 18 ngày bị bắt cóc

Cleo Smith, một bé gái 4 tuổi ở bang Tây Úc - Úc, đã được cảnh sát tìm thấy sau 18 ngày mất tích.

Bé gái Cleo Smith được tìm thấy trong tình trạng khỏe mạnh tại một căn nhà ở thị trấn ven biển Carnarvon, cách TP Perth khoảng 900 km. Cảnh sát cho biết bé gái này "tươi cười" nói với những sĩ quan phá cửa căn nhà bị khóa vào khoảng 1 giờ (giờ địa phương) rằng "cháu tên là Cleo".

Theo đài ABC News ngày 3-11, một người đàn ông tên Terence Darrell Kelly, 36 tuổi đã bị bắt giữ. Người này đã phải ra hầu tòa Sơ thẩm ở Carnarvon vào thứ Năm 4/11, bị cáo buộc tội danh bắt cóc trẻ em dưới 16 tuổi.

Ủy viên cảnh sát Tây Úc Chris Dawson tiết lộ nhóm sĩ quan nêu trên "vui mừng khôn xiết khi có thể trả Cleo về với cha mẹ của bé".

"Về mặt thể chất, Cleo trông khỏe mạnh nhưng các chuyên gia y tế đang bên cạnh bé và tôi không thể tiết lộ thêm thông tin nào khác. Chắc chắn, Cleo đang nhận được sự chăm sóc tốt nhất" - Ủy viên Dawson nói thêm, đồng thời khẳng định tìm thấy Cleo là "một kết quả tuyệt vời".

cleo smith mat tich 1
Bé Cleo Smith, 4 tuổi. Ảnh: ABC News

cleo smith mat tich 1
Địa điểm nơi Cleo Smith mất tích khi đang cắm trại cùng gia đình. Ảnh: ABC News

Cảnh sát cho biết căn nhà nơi họ tìm thấy Cleo nằm cách nhà của bé khoảng 6 phút lái xe ở Carnarvon. Bà Ellie Smith, mẹ của Cleo, thông qua mạng xã hội Instagram bày tỏ niềm hạnh phúc, nói rằng: "Gia đình chúng tôi đã được đoàn tụ".

Trước đó, vào ngày 16-10, Cleo mất tích khi đang đi cắm trại cùng gia đình ở Blowholes, một địa điểm câu cá nổi tiếng ở phía Bắc Carnarvon.

Khi cha mẹ của Cleo thức dậy vào khoảng 6 giờ, họ phát hiện cô bé đã mất tích. Cảnh sát khẳng định không có mối quan hệ giữa gia đình Cleo và người đàn ông bị bắt giữ.

Một người đàn ông sống gần căn nhà nơi cảnh sát phát hiện Cleo cho biết kẻ bị bắt giữ là người trầm tính và ông nhận thấy y mua tã cho trẻ em tại một siêu thị địa phương thời gian gần đây.

Trên trang mạng cá nhân của nghi phạm Kelly cho thấy người này thích đăng tải những hình ảnh búp bê trẻ em, ngoài ra còn tự nhận mình đã có bạn đời và có con. Thế nhưng được biết thực tế người này hiện sống độc thân.

Trang cá nhân cũng từng đăng tải video cho thấy một đứa trẻ mặc áo bơi, với dòng chú thích “my princess” (công chúa của tôi), và hình ảnh một bé trai đang ngồi trên ghế sofa với chú thích “my son in Western Australia, miss you big boy” (con trai tôi ở Tây Úc, nhớ con, chàng trai lớn).

Một video khác cho thấy hình ảnh một phụ nữ đang mang thai với dòng chú thích “not long now” (không còn lâu nữa).

Theo ABC tìm hiểu với hàng xóm và họ hàng của nghi phạm, thì ông Kelly là người sống ẩn dật, thế nhưng vài tuần trở lại đây ông ta bắt đầu có giao tiếp xã hội hơn. Gia đình cho biết ông ta thậm chí đã đến thăm viếng nhà của họ.

Theo ABC thì người đàn ông này xuất thân từ một gia đình lớn, cha ông ta hiện đang sống ở Karratha, và không thường xuyên gặp ông ta. Nghi phạm Kelly và anh trai của ông đã được người bà nuôi dưỡng và lớn lên ở Carnarvon, nhưng người bà đã qua đời khoảng 3 năm trước.

cleo smith mat tich 1
Căn nhà nơi cảnh sát phát hiện bé Cleo Smith. Ảnh: ABC News

Một người họ hàng đã kể lại vào ngày 19/10 đã gặp ông Kelly tại một cửa hàng và ngạc nhiên khi thấy ông Kelly rất thân thiện, trong khi bình thường ông ta vốn là người rất ít nói, và chỉ sống một mình.

Nhiều người trong cộng đồng cho hay họ thấy người đàn ông này đi mua tã trẻ em tại cửa hàng, nhưng họ cho rằng có thể ông ta chỉ đang giúp ai đó đang có con nhỏ.

Cảnh sát đã xác nhận nghi phạm không có mối liên hệ nào với gia đình bé Cleo và ông ta cũng không nằm trong danh sách những kẻ tấn công tình dục ở vùng Carnarvon. Phiên toà xét xử Terence Kelly sẽ quay lại vào tháng sau.

Theo SBS