Kẻ đưa thư trộm cắp không bị trục xuất vì gia đình

Harnault Hospice Kassi đã trộm hàng chục bức thư và bưu kiện có giá trị lớn nhưng sẽ không bị trục xuất về Bờ Biển Ngà vì hắn có con nhỏ đang sống ở Anh quốc.

postman 2951358b

Dù bị kết án là 'làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin' nhưng Kassi đã thành công trong việc thuyết phục quan toà rằng việc trục xuất sẽ gây ảnh hưởng đến quyền về gia đình của anh ta.

Đây là vụ mới nhất trong làn sóng ngày càng nhiều những tên tội phạm nhập cư dùng quyền con người để tránh việc bị trục xuất về nước.

Nghĩa là Kassi, 39 tuổi, sẽ không bị đưa về quê nhà, dù rằng hắn đã bị tù đến ba năm.

Kassi đến Anh năm 2002, đi khắp vùng đông nam London để tìm kiếm một công việc tạm thời.

Hai năm sau, anh ta cưới một phụ nữ Bỉ, và được quyền ở lại Anh quốc.

Sau đó hắn bỏ người này và lấy một phụ nữ quốc tịch Pháp và có hai đứa con được sinh ra ở UK.

Năm 2008 Kassi đến làm ở Royal Mail, lái xe tải để chuyển phát những kiện hàng 'giá trị cao'.

Nhưng đến năm 2011, hắn đã bị bắt sau một chiến dịch của Royal Mail truy quét những kiện thư bị lấy trộm có giá trị lên đến 500,000 bảng.

Kassi cùng sáu người nữa bị bắt và phải ngồi tù từ đó đến nay.

 

Theo Telegraph