Mẹ đơn thân Việt nuôi 2 con, duyên phận gặp được chàng trai Anh và mẹ chồng điểm 10

me don than lay chong tay 1

15 năm trước, chị Quỳnh Trang ẵm con gái 9 tháng và con trai 6 tuổi rời khỏi cuộc hôn nhân với trái tim xước xát và nỗi đau tưởng không thể lành.

Từ thời điểm đó, cuộc sống của chị Nguyễn Quỳnh Trang, giảng viên ở Hà Nội chỉ xoay quanh hai con. Người mẹ quay cuồng với đủ công việc khác nhau. Thu nhập có được, chị dồn hết cho con học tập và trải nghiệm.

"Tôi nghĩ mình là người xứng đáng được yêu thương. Nếu không có được điều đó tôi lựa chọn học cách yêu chính mình", chị nói.

Dẫu vậy, Trang thừa nhận rất sợ đối diện với nỗi cô đơn. Nhiều đêm cuối tuần các con về nhà nội, chị một mình lái xe vòng quanh thành phố, chỉ về nhà khi cơ thể đã mệt nhoài lúc gần sáng.

Năm 2017, dù công việc đang ổn định, chị vẫn quyết định cùng hai con sang Anh du học."Tôi muốn con có một môi trường học tập tốt hơn và mình thì rũ bỏ những thứ xưa cũ để bắt đầu lại", chị nói.

Ở tuổi 34, chị vừa làm việc nuôi con vừa đăng kí học thêm khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh. Những ngày đầu chật vật thích nghi với xứ người khiến chị Trang nhiều đêm mất ngủ.

Đúng lúc đó, anh Wojciech Urbanczyk, 37 tuổi, chàng trai người Anh gốc Ba Lan tình cờ xuất hiện.

Hồi ấy, chị Trang cùng nhóm bạn đại học vào một nhà hàng gần trường. Anh Wojciech cũng cùng đồng nghiệp tới đó ăn trưa. Vô tình khi kéo ghế, anh va vào chị. Anh xin lỗi rồi liên tục bắt chuyện với người phụ nữ châu Á có nụ cười rất tươi.

me don than lay chong tay 1
Chị Trang và chồng chụp ảnh lưu niệm dịp về Việt Nam tháng 4/2024. Ảnh: nhân vật cung cấp

Đang cần có bạn mới để hiểu về con người, văn hóa đất nước xa lạ, chị Trang vui vẻ đáp lại. Không ngờ anh lại rất am hiểu về điện ảnh, sân khấu - lĩnh vực chuyên môn của chị.

Đang rất nhớ Việt Nam, nhớ công việc, nghề nghiệp, bỗng dưng gặp được người có cùng sở thích nên câu chuyện của chị với chàng trai Anh cứ thế nối nhau không dứt. Ngay buổi đầu đó, Wojciech đã hẹn mời Trang đi xem nhạc kịch. "Cô ấy rất vui vẻ và nhiều năng lượng", anh nói lý do bị thu hút ngay từ lần đầu gặp.

Sau đó, Wojciech liên tục mời chị Trang đi xem phim và nhạc kịch Anh. "Từ lúc quen đến giờ, chúng tôi đi xem hơn 50 vở", chị kể.

Wojciech vốn là người đàn ông hài hước, yêu tự do, không thích cuộc sống gia đình ràng buộc. Quan điểm sống của anh hoàn toàn phù hợp với chị Trang, một người không thích trói buộc vào hôn nhân do những tổn thương còn nhức nhối.

Nhưng vẻ ngoài hiền lành, từ tốn của Wojciech và nhiều sở thích giống nhau khiến chị Trang bị cuốn vào anh. Anh cũng không còn sợ hôn nhân khi được chứng kiến cuộc sống của ba mẹ con chị.

Hồi ấy, khi lần đầu chị Trang mời anh đến thăm nhà, Phốc và Bông, hai con chị, hào hứng hơn cả mẹ.

Vì mong mẹ có bạn trai, hai đứa trẻ vội vã dọn dẹp nhà cửa thật gọn gàng, chủ động pha trà niềm nở mời khách. Phốc còn vào bếp làm mấy món chú Wojciech thích. Chúng cũng tế nhị sang phòng khác chơi để mẹ và chú có không gian riêng.

Bọn trẻ khiến anh Wojciech bất ngờ khi chủ động mọi việc, từ học tập đến làm việc nhà, lại am hiểu nghệ thuật, thể thao. "Tôi nể phục vì cách cô ấy một mình nuôi dạy con và bỗng muốn được gắn bó, che chở cho họ" anh nói.

Wojciech chăm đến chơi nhà chị Trang hơn. Anh dạy Phốc những công việc của đàn ông như sửa chữa đồ điện, cưa gỗ, sơn tường, là quần áo, học lái xe. Anh cũng sẵn sàng ngồi bệt xuống sàn chơi đồ hàng với Bông, cúi đầu cho bé cột tóc đeo nơ. "Tôi rung động không chỉ vì tình yêu và sự kiên nhẫn anh dành cho mình mà còn vì anh yêu thương các con mình như một người cha", chị Trang kể.

Sau hơn một năm quen biết, hai người yêu nhau chính thức. Nhưng chị Trang không muốn ràng buộc trong mối quan hệ. Chị ngần ngại vì hai con đã lớn. Anh là trai tân mà chị thì không có ý định sinh con lần nữa.

me don than lay chong tay 1
Gia đình chị Trang trong dịp đầy năm của con trai út, năm 2021. Ảnh: nhân vật cung cấp

Nhưng Giáng sinh năm đó, khi cùng Wojciech và hai con về thăm gia đình anh ở Ba Lan quyết định của chị thay đổi.

Chào đón mẹ con chị là cái ôm ấm áp của bố mẹ anh. Mẹ Wojciech xếp ngay ngắn ba đôi dép trong nhà mới mua, phù hợp với gu của ba mẹ con, vừa in. Thấy chị ngạc nhiên, anh giải thích bà đã bí mật hỏi anh kích cỡ giầy trước đó cả tháng.

Bà chuẩn bị sẵn chăn, ga, gối mới. Ga hoa cho giường của Bông, ga kẻ đậm cho giường Phốc. Bà hối ông pha trà rồi vội bày một bàn đầy thức ăn. Ăn xong, bà không cho người yêu của con rửa bát.

Buổi tối, bà sấy tóc cho bé Bông, bảo với bé qua lời phiên dịch của anh Wojciech "bà rất thích cháu gái, có cháu bà rất vui". Bà gọi cô bé là Annhia theo tiếng Ba Lan, nghĩa là "Bông bé bỏng". Trong chuyến đi lên núi tuyết nghỉ đông, bà cũng tình cảm kéo Phốc to lớn nằm lên đùi mình cho thoải mái.

Những ngày tiếp theo, bà không cho chị Trang đụng vào bất cứ việc gì. "Con làm việc cả năm rồi, cứ nghỉ đi, mẹ thích được chăm sóc mọi người", bà nói. Giáng sinh đó, họ ăn mừng như Tết Việt Nam. Rất nhiều đồ ăn và bánh ngọt do tự tay mẹ anh làm mỗi ngày. Chỉ cần chị Trang nói thích ăn gì, ngày hôm sau bà lại mua ngập tủ. Hai đêm muộn chị phải thức làm việc online với khách hàng ở Việt Nam, buổi sáng bà bắt cả nhà nói khẽ cho chị ngủ nướng.

Ngày cuối trước khi chia tay về Anh, sau bữa tối, mẹ Wojciech mang vào một chiếc bánh sinh nhật đầy nến giấu ngoài ban công. Hóa ra, biết sinh nhật Bông vào cuối tháng, bà tự làm bánh tổ chức sớm cho cô bé. Nhìn con gái vui vẻ thổi nến, nước mắt chị Trang cứ thế lăn dài.

"Bé Bông thiệt thòi từ khi mới sinh giờ đã có thêm những người yêu thương như gia đình ruột thịt", chị giải thích.

Ở khoảnh khắc ấy, chị Trang tự hứa với lòng mình sẽ đồng ý bên anh, yêu anh và yêu cả gia đình anh hơn những gì có thể. "Tôi muốn cùng anh sinh thêm một đứa con thay vì ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình", chị nói.

Ngày anh chị gọi video thông báo có thai, cả mẹ và chị chồng cùng khóc. Chị chồng chị khóc giữa công ty. Mẹ chồng chị vội vã lái xe ra mộ bà ngoại để báo tin mừng.

me don than lay chong tay 1
Lần đầu làm bố, anh Wojciech một mình chăm sóc con trai mới sinh do dịch bệnh, không thể nhận hỗ trợ từ những người thân khác, năm 2020. Ảnh: nhân vật cung cấp

 

Trước sự chứng kiến của cha mẹ và các con, ngày sinh nhật chị, anh quỳ gối xúc động khóc cầu hôn.

Chị Trang sinh con đúng lúc Covid-19 diễn ra căng thẳng, chỉ duy nhất anh Wojciech được ở bên. Anh thức đêm chăm con, pha sữa cho bé, tắm cho bé, vệ sinh cho vợ mà không chút ngại ngần.

Anh luôn nói với ba đứa trẻ: "Với bố mẹ là số một, mẹ hạnh phúc thì gia đình mới hạnh phúc, nên không ai được làm mẹ buồn". Wojciech không ngần ngại làm việc nhà và thích xoa bóp, đấm lưng, chiều chuộng mọi nhu cầu của vợ.

Chứng kiến sóng gió đời con gái qua đi, ông Nguyễn Văn Tiến, 68 tuổi, nói "từ nay bố mẹ không phải thương cảm con nữa". "Lần đầu gặp tôi đã cảm mến Wojciech vì sự chân thành. Tôi mừng vì có người thương con lại yêu cháu mình thật lòng", người cha cho hay.

Khi tìm được đúng người, chị Trang thấy biết ơn bản thân đã chọn rời bỏ cuộc hôn nhân cũ. Nếu không mạnh mẽ bước tiếp, có lẽ chị không bao giờ có được hạnh phúc ở hiện tại.

Chị cho rằng mọi phụ nữ đơn thân đều xứng đáng có được hạnh phúc. Chỉ cần tin vào bản thân, tin vào những điều tốt đẹp ở tương lai và cho mình cơ hội, chắc chắn sẽ tìm được người nắm tay đi suốt cuộc đời.

Theo VnExpress