Như cái tát vào mặt: luật visa thay đổi khiến mọi kế hoạch "ngắc ngứ"

nhu cai tat vao mat 1
Ethan và Vivian đều là những giáo viên có bằng cấp, nhưng họ không thể quay trở lại UK để sống gần với gia đình của Ethan. 

Ethan và Vivian đã ở bên nhau 3 năm, và làm giáo viên tại Thái Lan. Họ đã lên kế hoạch quay về UK định cư, nhưng luật visa thay đổi có thể khiến ước mơ của họ bị chặn đứng.

Ethan 25 tuổi, là công dân Anh. Còn Vivian 28 tuổi, có quốc tịch Trung Quốc. Cả hai đều tốt nghiệp tại các trường đại học ở UK với bằng giảng dạy chuyên nghiệp. Sau đó họ đến Trung Quốc làm việc và gặp nhau ở đây. Cặp đôi sau đó chuyển đến Thái Lan, nơi Ethan dạy học trong một trường quốc tế còn Vivian dạy học tại một trường song ngữ.

"Kế hoạch của chúng tôi là kết hôn và định cư ở UK, nhưng luật visa mới của chính phủ Anh khiến điều này là không thể", Ethan nói, "Chúng tôi đều làm việc full-time, đều là giáo viên có kĩ năng tốt. Chúng tôi là những công dân có ích cho nước Anh. Chẳng phải chính phủ luôn than phiền về tình trạng thiếu hụt giáo viên. Chúng tôi sẵn sàng làm việc, sẵn sàng lấp chỗ trống".

"Tình huống tệ nhất là chúng tôi phải ở lại Thái, hoặc đến nước nào đó. Nhưng chúng tôi thật sự muốn quay lại UK để sống gần với gia đình của tôi. Luật visa mới chẳng khác nào một cái tát vào mặt", anh nói.

Từ tháng 4/2024, công dân Anh và những người nước ngoài định cư ở Anh sẽ phải chứng minh mức thu nhập hàng năm của mình ít nhất là £38,700 mới đủ điều kiện bảo lãnh vợ/chồng sang Anh.

Yêu cầu này nhiều hơn £20,000 so với ngưỡng thu nhập bảo lãnh hiện tại, và mức £38,700 cũng áp dụng cho family visa.

Ethan và Vivian đang cân nhắc khả năng quay lại UK trước khi luật thay đổi vào tháng 4, nhưng như vậy là quá sớm bởi vì họ đều đã ký hợp đồng làm việc tại Thái Lan.

Gia đình của Ethan cũng rất thất vọng với luật visa mới. "Mẹ tôi muốn được sống gần cháu nội, nhưng tôi có thể không quay trở lại Anh được. Bố mẹ tôi sẽ rất đau buồn", Ethan nói.

Bộ trưởng Nội vụ James Cleverly vào hôm thứ Tư đã công bố dự thảo thay đổi luật visa giữa nỗ lực cắt giảm số người di cư đến Anh. Theo số liệu từ Văn phòng thống kê Quốc gia (ONS), tính đến tháng 6/2023, số người di cư thuần (số người đến Anh - số người rời Anh) là 672,000 người. Con số này đã tăng so với 607,000 người trong 12 tháng trước đó. Cả năm 2022 tổng số người di cư thuần là 745,000 người, phá vỡ mọi kỉ lục trong lịch sử.

"Làm đúng cũng thành sai"

Gia đình của Steph đã có một cuộc họp khủng hoảng vào hôm thứ 3 để bàn về tương lai của người em trai, vợ và đứa con 2 tuổi của họ.

Vợ của em trai Steph là người Trung Quốc. Cả hai gặp nhau khi đang làm giáo viên tại Trung Quốc. Họ đã kết hôn 6 năm trước và chuyển đến sống tại Derbyshire vào tháng 1/2023. Với chi phí chăm sóc trẻ em quá cao, cặp hai sẽ không thể đạt được ngưỡng thu nhập tối thiểu để người vợ ở lại UK.

"Tình huống này ngắc ngứ tại đây. Em trai tôi nói rằng lựa chọn duy nhất là quay trở lại Trung Quốc. Con họ có quốc tịch Anh, nên thằng bé có thể ở lại Anh với bố, nhưng người mẹ thì không. "Vợ của em trai tôi đã hội nhập với cuộc sống ở Anh. Em ấy giảng dạy, em ấy làm nhiều điều có ích cho cộng đồng, nhưng em ấy không đủ điều kiện nhận trợ cấp. Em ấy cống hiến cho cộng đồng, nhưng không dễ lấy được gì từ nước Anh. Hai vợ chồng họ đã hết sức cố gắng, nhưng mọi thứ đều phản tác dụng", Steph cho biết.

Những gia đình bị chia rẽ

Mấy ngày qua, văn phòng của Luật sư nhân quyền Shoaib M Khan nhận được vô số câu hỏi về chính sách mới. Người ta hoảng loạn trước viễn cảnh người thân không thể đoàn tụ với họ tại UK, hoặc người thân sẽ bị trục xuất khỏi đất nước.

Tổ chức phi lợi nhuận Reunite Families UK cho biết các gia đình hiện đều rất tuyệt vọng. "Chính phủ liên tục phớt lờ những người phải chịu đựng. Với ngưỡng thu nhập hiện tại, các gia đình đã gặp vô số khó khăn. Vậy mà sang năm con số này còn tăng lên gấp đôi. Hiện cảm xúc trong cộng đồng rất hỗn loạn. Hạnh phúc của mọi gia đình đang bị đe dọa. Chúng tôi đang cố gắng hết sức tìm phương hướng giải quyết cho cộng đồng", Caroline Coombs, CEO của tổ chức cho biết.

Viethome (theo ITV News)