Nottingham: Cặp đôi bị bỏ tù vì đổ nước sôi lên người bạn tàn tật

do nuoc soi
Emily Banks 30 tuổi, và Stephen Turner 69 tuổi, tấn công nạn nhân vào tháng 7/2023. Ảnh: Nottinghamshire Police

Một cặp đôi đã đổ nước sôi vào người bạn tàn tật sau một trận cãi vã. Nạn nhân đã ở cùng với Emily Banks và Stephen Turner vào tối ngày 8 tháng 7/2023, ở Nottingham. 

Người phụ nữ ngoài 50 tuổi, đã đi ra ngoài ăn uống với Turner trước khi Banks tham gia cùng họ tại một quán rượu. Một cuộc cãi vã đã nổ ra khi cả 3 về nhà của Turner trên đường Hazelwood Road. Lúc này Turner đang pha cho nạn nhân một cốc cà phê. 

Turner cầm ấm nước và búng nước sôi lên nạn nhân trong khi Banks đẩy bà xuống sàn nhà. Sau đó Banks đổ nguyên ấm nước sôi lên người nạn nhân. 

Nạn nhân bị tàn tật nên không thể đứng dậy nhưng bà vẫn cố lết ra khỏi căn nhà và cầu cứu 2 người qua đường. Dịch vụ khẩn cấp nhanh chóng được gọi tới. Turner và Banks bị bắt vào sáng sớm hôm sau. 

Nạn nhân bị bỏng 15% cơ thể và cần phải được điều trị lâu dài trong bệnh viện. Banks và Turner phủ nhận cáo buộc, nhưng tòa vẫn tuyên án họ phạm tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng. 

Tại Tòa án Nottingham Crown Court vào ngày 8/3/2024, cả hai bị tuyên án tổng cộng 18 năm tù giam. Trong đó, Banks nhận 10 năm tù còn Turner là 8 năm. 

Cảnh sát Nottinghamshire cho biết: Đây là một cuộc tấn công khủng khiếp nhằm vào một người phụ nữ tàn tật không có khả năng tự vệ. Thật khó tưởng tượng sự đau đớn và sợ hãi mà bà ấy đã trải qua khi bị đổ nguyên ấm nước sôi lên người. Và bà ấy bị tấn công bởi 2 người bạn của mình. Banks và Turner không biết hối cải và không nhận tội, khiến nạn nhân càng thêm lo lắng".

"Tôi hài lòng vì cuộc điều tra của chúng tôi đã vạch trần những lời dối trá của hai bị cáo và bọn họ xứng đáng đi tù mọt gông". 

Viethome (theo ITV News)