Tìm thấy thi thể cô gái 18 tuổi mất tích ở Devon

co gai tre mat tich o devon
Người anh trai Lee McLeod cho rằng em gái mình không đáng bị như vậy. (Ảnh: SWNS)

Bobbi-Anne McLeod, 18 tuổi, được báo cáo mất tích khi cô không tụ hội với bạn bè ở Plymouth vào hôm thứ Bảy tuần trước như kế hoạch đã định.

Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được tiến hành, thi thể cô gái trẻ được xác định vào hôm 23/11 gần Bovisand, nam Devon. Cảnh sát đã bắt 2 người đàn ông 24 và 26 tuổi thường trú ở Plymouth vì tình nghi mưu sát. 

Người anh trai Lee McLeod đã lên mạng xã hội để bày tỏ lòng tiếc thương tới em gái của mình. Anh đăng hình ảnh của cả hai khi còn nhỏ và viết: ''Chẳng biết khi nào chúng ta mới gặp lại nhau. Em không đáng bị như vậy, một cô gái tài năng và xinh đẹp như em lẽ ra phải có số phận tốt hơn. Anh sẽ luôn trân trọng hành trình mà chúng ta đã trải qua cùng nhau. Hãy yên nghỉ em nhé''.

Bobbi-Anne rời khỏi nhà ở Leigham vào lúc 6h tối ngày thứ Bảy 20/11. Cô định bắt xe buýt vào trung tâm thành phố để gặp mặt bạn bè. Nhưng cô đã không bao giờ tới. 

Cảnh sát Devon và Cornwall đã tiến hành một cuộc tìm kiếm khắp Plymouth với sự hỗ trợ của trực thăng. Một trang Facebook đã được lập để tìm kiếm cô gái trẻ, trang này đã thu hút 10,000 thành viên.

Anh trai của Bobbi-Anne đã kêu gọi mọi người có thông tin hãy báo với cảnh sát. Anh nói: ''Cảnh sát đã gọi điện vào số của Bobbi và ai đó đã nhặt được điện thoại của em tôi, họ đã giao nộp cho cảnh sát. Tôi cầu xin mỗi người ở Plymouth hãy giúp tôi tìm kiếm mọi ngóc ngách. Ai đó đã bắt cóc em tôi''.

Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã tiến hành lục soát hiện trường ở Bovisand. Quy trình nhận dạng chính thức chưa được tiến hành nhưng gia đình của Bobbi-Anne đã được thông báo. Hai người đàn ông vẫn hiện vẫn đang bị bắt giữ.

Trưởng thanh tra Matt Longman thừa nhận những nỗ lực của cảnh sát và công chúng, đã phối hợp giúp đỡ nhau trong suốt quá trình tìm kiếm. Ông khuyến khích người dân thành phố hãy tin tưởng cảnh sát và cung cấp các thông tin có ích cho cuộc điều tra. 

Ông nói: ''Người dân Plymouth đang cảm thấy rất buồn bã và nặng nề. Tôi xin gửi lời tiếc thương sâu sắc đến gia đình và bạn bè của Bobbi-Anne. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều tra tường tận và công khai vụ án này với công chúng. 

Viethome (theo Metro)