Nhà tù Midland phóng thích nhầm tù nhân vì trùng tên

hewell

Anthony Douglas đã được mãn tù HMP Hewell, gần Redditch, do một nhầm lẫn, vì có phần họ giống với một tù nhân khác đã mãn hạn tù.

Một nhân viên đã bị đình chỉ sau vụ việc này. Cũng tại đây, năm ngoái đã xảy ra vụ vượt ngục của một kẻ sát nhân Birmingham.

Douglas, hơn 20 tuổi, đến từ Burton upon Trent, đã bị bắt lại vào hôm thứ Năm sau khi nhầm lẫn được phát hiện.

Một phát ngôn viên của hệ thống nhà tù xác nhận: “Một phạm nhân ở Hewell đã được thả vào ngày 2 tháng Bảy vì một số nhầm lẫn. Cảnh sát đã được thông báo ngay sau đó và vào ngày 3 tháng Bảy anh ta đã bị bắt lại. Cuộc điều tra về vụ việc này đã bắt đầu. Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ an toàn cho toàn xã hội và sự cố loại này là chuyện đáng tiếc rất hiếm gặp.”

Thông tin chi tiết về án tù của Douglas không được công bố nhiều, nhưng hiện chúng ta được biết là anh ta được chuyển tới HMP Hewell sau quá trình điều trị tại bệnh viện Ashworth ở Liverpool, khoa tâm thần.

HMP Hewell được thành lập vào tháng Sáu năm 2008 – sau quá trình sát nhập ba nhà tù lân cận là Blakenhurst, Brockhill và Hewell Grange. Nhà tù chủ yếu giam giữ phạm nhân cấp B, C, D của Worcestershire, West Midlands và Warwickshire.

HMP Hewell đã nhiều lần đối mặt với bê bối.

Tháng Mười năm ngoái, một kẻ sát nhân đến từ Birmingham - Alan Giles, 56 tuổi,  chịu hai án chung thân đã vượt ngục và chỉ bị bắt lại sau chín ngày truy bắt.

Tháng trước, cảnh sát đã phải bắt lại một phạm nhân 33 tuổi, chịu án bốn năm tù cho tội trộm cướp, đến từ Sandwell, do anh ta biến mất sau khi được phép di chuyển tới West Bromwich.

Đầu năm nay, Chris Grayling, bộ trưởng bộ Tư pháp, công bố các kế hoạch để thắt chặt các nhà tù mở sau một loạt các bê bối về việc mất dấu tù nhân.

(Theo Birmingham Mail)