Thanh niên mất tích 26 năm được phát hiện sống trong nhà hàng xóm

ALGERIA - Cảnh sát cho biết, chàng thanh niên được thông báo mất tích năm 1998 bị một người hàng xóm 61 tuổi giam cầm trong hầm rượu suốt 26 năm. 

mat tich o nha hang xom
Nhiều gia đình Algeria có người thân mất tích trong thời gian nội chiến diễn ra. Ảnh: Al Jazeera

Theo Al Jazeera và RT, Bộ Tư pháp Algeria cho hay, người đàn ông trên được xác định là Omar Bin Omran, mất tích ở Djelfa khi mới 19 tuổi và đã từ lâu được gia đình cho là bị bắt cóc hoặc bị giết trong thời kỳ nội chiến ở nước này, vốn kéo dài từ cuối năm 1991 tới năm 2002. 

Tuy nhiên, hồi đầu tuần này, Omar, 45 tuổi, bất ngờ được phát hiện vẫn còn sống chỉ cách nơi anh lớn lên 200m ở Djelfa, phía bắc Algeria. Omar đã được giải cứu khỏi một tầng hầm ẩn dưới sàn nhà phủ cỏ khô của một người hàng xóm. 

Cảnh sát đã bắt giữ kẻ giam cầm Omar sau khi đối tượng này định chạy trốn. Đó là một người gác cửa 61 tuổi. Vụ bắt cóc được phát hiện sau khi anh trai nghi phạm đăng thông tin tiết lộ lên mạng xã hội trong lúc hai anh em được cho là đang tranh chấp quyền thừa kế. 

Theo các quan chức Algeria, vào lúc 8h tối ngày 12/5, họ đã tìm thấy Omar Bin Omran, 45 tuổi, trong hầm rượu nhà hàng xóm. Truyền thông địa phương đưa tin, sau khi được giải cứu, Omar cho biết anh thường quan sát gia đình mình từ xa nhưng không thể kêu cứu vì bị kẻ bắt giữ bỏ bùa mê.

Mẹ của Omar, người luôn tin rằng con trai vẫn còn sống, đã qua đời vào năm 2013 mà không biết số phận thực sự của con. Bộ Tư pháp Algeria cho biết, một cuộc điều tra về tội ác “ghê tởm” đang diễn ra và nạn nhân đang được chăm sóc y tế và tâm lý.

Việc phát hiện ra Omar còn sống chính là câu trả lời cho bí ẩn đã tồn tại trong cộng đồng của người đàn ông này kể từ khi nội chiến diễn ra. Có tới 20.000 người được cho là đã bị bắt cóc trong thời gian nội chiến ở nước này.

Theo Vietnamnet